"Thời tiết dễ chịu, vào bếp làm món ăn vặt thú vị, nhưng thất bại thế này thì thật đáng lo ngại!"
Mùa đông đã đến, mang theo niềm vui từ những món ăn nóng hổi như phở, cháo, chè và bánh rán. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng dễ dàng để thỏa mãn cơn thèm. Một cô gái hào hứng thử sức với món khoai lang kén nhưng bị anh trai chê bai rằng trông giống đồ thải. Dù lúc nặn có vẻ ổn, nhưng khi nhúng bột, thành phẩm lại khiến mọi người khiếp sợ.
Nhiều bình luận hài hước và mỉa mai đã xuất hiện xung quanh mâm khoai của T.L, người tự tay làm món khoai kén nhưng gặp thất bại trong công đoạn nhúng bột chiên. Dù anh trai cô vẫn vui vẻ ăn món thất bại đó, T.L cũng không ngại chia sẻ những lời châm chọc từ cư dân mạng. Món ăn của cô khiến mọi người nhớ đến các thảm họa ẩm thực khác, như món chả cá lá lốt trông giống đàn lợn con, và cuối cùng được xác nhận là snack socola tự làm.
Vài hôm trước, một cô nữ sinh đam mê nấu nướng đã khiến mọi người cười ngả nghiêng với món trân châu đen nhão nhoét của mình. Sau nửa ngày vật lộn với nồi niêu và bột, cô đã cố gắng tạo ra trân châu màu đen huyền bí nhưng lại bị chê bai vì chúng to như bánh trôi và nát bét. Mặc dù bị dân mạng chế giễu, cô không nản lòng và quyết tâm làm lại trân châu cho đến khi thành công. Tuy nhiên, sau ba lần nặn và luộc lại, kích thước của trân châu chỉ thay đổi chút ít, còn chất lượng thì vẫn không cải thiện.
Cô gái N.C.T gặp khó khăn trong việc nấu nướng, khiến cư dân mạng thương cảm và khuyên cô nên mua thức ăn sẵn thay vì cố gắng nấu. Mặc dù có tinh thần học hỏi, nhưng không phải ai cũng khéo tay như những người khác. Trong khi nhiều chị em khoe tài nấu ăn, không ít cô gái vẫn phải chịu cảnh thất bại khi vào bếp.








Source: https://afamily.vn/troi-mat-vao-bep-lam-do-an-vat-that-da-nhung-that-bai-the-nay-thi-that-dang-so-20171026134803743.chn